Trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ, chồng ôm tiền tìm kiếm quý tử.
Năm năm trước, bà Lê Thị Lũy (47 tuổi) và chồng, ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi), sống bằng nghề bán vé số tại Q.12, TP.HCM. Cuộc sống khó khăn, ông Nam luôn mơ ước trúng số để cải thiện đời sống gia đình. Tháng 8/2009, họ đã trúng giải độc đắc 1,5 tỷ đồng từ những tờ vé số chưa kịp trả. Tuy nhiên, thay vì thực hiện lời hứa giúp đỡ gia đình, ông Nam đã bỏ đi tìm người phụ nữ khác. Trước đó, họ đã rời quê Ninh Bình vào Nam kiếm sống, để lại con gái 12 tuổi cho ông bà ngoại nuôi. Hai vợ chồng luôn chắt bóp gửi tiền về quê hỗ trợ nuôi con.
Sau một thời gian khó khăn, bà Lũy đã quyết định mở gánh xôi dạo, trong khi ông Nam tìm việc làm thợ hồ. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh không dễ dàng. Sau nửa tháng, chiếc xe bán xôi của họ bị công an thu hồi do lấn chiếm lòng đường, khiến họ rơi vào cảnh túng quẫn. Ông Nam mắc bệnh gai cột sống, đau đớn nhưng vẫn phải gắng gượng làm việc. Thương vợ vất vả, ông vay tiền mua chiếc xe máy cũ để buôn bán đồ điện, bắt đầu một cuộc sống mới từ sáng sớm đến tối khuya.
Ông Nam kiếm được tiền đều đưa hết cho vợ để trang trải. Bà Lũy thương chồng, chỉ biết cầu nguyện cho ông không bị cơn đau lưng hành hạ. Giờ đây, bà vẫn không thể tin rằng người chồng từng chung sức vượt qua khó khăn lại phụ bạc mình. Bà nhớ lại câu chuyện bi kịch bắt đầu khi hai vợ chồng trúng số 1,5 tỷ đồng. Ông Nam thường đùa rằng nếu trúng số, ông sẽ không để vợ con khổ nữa. Bà Lũy chỉ cười và cho rằng đó là mơ ước viển vông. Ai ngờ, vào tháng 8 năm 2009, điều ông mong ước đã trở thành hiện thực trong một ngày mưa lớn.
Do trong nhà cạn tiền, bà Lũy phải mặc áo mưa để chuẩn bị lên đường bán vé số. Trước khi vợ ra đi, ông Nam cảm thấy linh tính, rút một tờ vé số từ xấp của bà đặt lên bàn thờ ông Địa và cầu khấn cho vợ bán được hết trước khi trời mưa. Bà Lũy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chồng làm vậy. Ông Nam dặn bà nhớ mang tờ vé số đi bán. Cảm động, bà đội nón ra đi. Buổi trưa, bà về nhà nhưng không thấy chồng, nghĩ rằng ông đi hỏi mua phế liệu. Sau khi ăn cơm, bà ngủ quên và quên luôn tờ vé số trên bàn thờ. Đến chiều tối, khi về trả tờ vé ế cho đại lý, bà mới nhớ ra tờ vé số đã để quên.
Chiều về, ông Nam thấy tờ vé số trên bàn thờ và trách vợ quên. Tối hôm đó, sau bữa cơm, ông dò vé và bất ngờ kêu "Trời ơi!" khi phát hiện tờ vé trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Vợ chồng ông mừng rỡ không nói nên lời, cảm nhận như có sự sắp đặt của số phận. Họ quyết định sáng hôm sau sẽ mua lễ cúng tạ ơn trời đất. Bà Lũy nhớ lại những ngày khó khăn trong căn nhà thuê, và giờ đây, cùng nhau lĩnh thưởng, họ lên kế hoạch trở về quê làm ăn, không còn phải tha phương cầu thực nữa.
Sáng hôm sau, ông Nam bảo bà Lũy mua lễ vật để cúng dường. Nghe theo, bà đi mua nhưng khi trở về thì thấy nhà trống vắng, ông Nam đã đi đâu không rõ. Bà vào buồng và tìm thấy một cọc tiền 10 triệu đồng kèm theo tờ giấy ghi "Xin lỗi em, nhưng anh phải có đứa con trai để sau này..."


Source: https://afamily.vn/trung-doc-dac-15-ty-chong-om-tien-kiem-quy-tu-20131129054741961.chn